NGÔI MỘ TRỐNG
(Ga 20,1-9) CNPSA
- Con quỳ xuống cúi hôn ngôi mộ trống
Chợt nhớ lời Ngài tiên báo phục sinh
Sáng đã lên rực rỡ ánh bình minh
Cả đất trời tung hô muôn tiếng hát.
Nắng vươn lên khơi Mây nguồn bát ngát
Gió ào về trỗi giao khúc hoan ca
Nâng Tình lên hiệp nhất với Bao La
Bao năm xa tôi hèn nơi đất khách.
- Con nâng niu tấm khăn trong mộ trắng
Vững tin rằng Cứu Chúa rạng vinh quang
Thắng sự chết Ngài ca khúc khải hoàn
Cho nhân loại hưởng tràn trào Nguồn Sống.
Ánh Tình Yêu thắp sáng niềm hy vọng
Muôn loài ơi hãy mừng hát lên đi
Đã qua rồi thập giá với sầu bi
Đã qua rồi chia ly và đau khổ.
- Con lặng hồn cho cõi lòng thanh vắng
Vắng hận thù vắng quyến rủ đam mê
Vắng ghét ghen vắng lạc thú ê chề
Vắng sự đời chóng qua…con gìn giữ.
Chỉ còn lại yêu thương trong tha thứ
Hiệp với Ngài trong Nguồn Sống Phục Sinh
Thắp hồn con ngời ánh sáng lung linh
Tan bóng đêm và chẳng còn sự chết.
(Song Lam, 19/04/2014)
Nhận xét góp ý