LÒNG CHÚA NHÂN TỪ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Hành vi gian tham, độc ác, bán chủ, phản thầy của Giuđa không qua nổi mắt Chúa, mặc dù ông đã gian xảo, khôn ngoan che giấu tội ác của mình. Cứ lẽ thường, Chúa Giêsu có thể nói cho các tông đồ biết đích danh, và chắc chắn với tính khi bộc trực, lòng yêu mến Thầy, Giuđa khó mà bảo toàn tính mạng với anh em tông đồ.
Thế nhưng Chúa Giêsu không bao giờ làm vậy. Ngài muốn nhắc nhở khéo và mong ông thức tỉnh “quay đầu là bờ”. Vậy mà Giuđa cố tình . Có người bảo ông tham tiền, nhưng có lẽ phần nào Giuđa không tin Chúa là Thiên Chúa, nên muốn làm một cú ngoạn ngục, để thử Ngài. Bởi nếu Ngài là Thiên Chúa thật, thì ai có thể bắt giết Ngài. Giuđa đã lầm, Ngài “đâu muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn ăn sám hối và được sống”.
Chúa thấu suốt lòng dạ mỗi người, nhưng Ngài chờ đợi sự trở về, hoán cải ăn ăn. Xin cho ta đừng “qua mặt” Ngài điều gì. Hãy mau mau và thật lòng xưng thú tội lỗi ta đã phạm, cố tình che giấu Chúa bấy lâu nay. Amen.
Nhận xét góp ý