ĐIỀU CON TIM MÁCH BẢO
HỒ GIANG A
em đang làm điều con tim mách bảo
xức lên chân người dầu quí giá thơm tho (1)
rất hồn nhiên, rất thành thực, đơn sơ
đôi tay nói, ánh mắt thưa lời mến
em đang làm điều con tim nhắc đến
của cho đi chẳng quí bằng cách cho
cứ âm thầm tỏ hiện chút tình thơ
mái tóc nói lời yêu đương rạo rực
em đang làm điều con tim thổn thức
kỳ diệu thay ôi hồng phúc phục sinh
chuyện nghìn năm chửa có cõi hữu hình
nay mãn nhãn sự huyền linh bí nhiệm
em đang làm điều con tim chiêm niệm
phải tạ ơn dâng hiến mối duyên thơ
nỗi mừng vui không ấn định thời giờ
niềm tri ân chẳng phải chờ đúng lúc
em đang làm điều con tim thôi thúc
dầu cam tùng thơm nức người em yêu
xức đôi chân chưa kịp chạm bóng chiều
con tim nói lời tiên tri đẹp tuyệt
em đang làm điều con tim chưa biết
mà tầng xanh rất ưng ý thỏa lòng
…
xác thánh người là lễ vật trinh trong
lời thờ phượng thơm hương tình chuộc tội…
(1) Ga 2, 1-11
ả giang hồ, 30-3-2015, thứ hai tuần thánh
Nhận xét góp ý