THÁNG TƯ, LAN MAN NHỚ
…Tháng tư, nhớ ngày bị lột áo
Tấm thân trần truồng cả giang san
Lòng xót xa, họng nghẹn, bẽ bàng
Nhuốc hổ, chừng như là thất bại
Tháng tư, nhớ mùa vàng sống lại
Ánh phục sinh chiếu tỏa rạng ngời
Con người kia trải đạo xuống đời
Mà đời thì, không ngơi sát tả
Tháng tư nhớ, tháng tư nhớ quá
Kinh hoàng núi đá vỡ niềm đau
Tháng tư bạc trắng triệu mái đầu
Triệu triệu sầu, hằn sâu trong túi
Túi phận người đen đũi
Mấy mươi năm, tàn lụi, tiêu tan
Cả nước non, cả tấm lòng vàng
Triệu triệu trái tim không thương xót
Tháng tư, nhớ bèo nhớ bọt
Dập duềnh sông nước đỏ phù vân
Mấy mươi năm sa đọa, hư thân
Rày điếng trước mộ phần xây sẵn
Một quá khứ dối gian tàn nhẫn
Đã vào giờ hấp hối lâm chung
Tháng tư lan man nhớ vô cùng
…..
Quê hương trần gian ơi,
thức dậy nhé,
Người đang sống lại
Gã Tuần Phiên, 26-3-2015
Nhận xét góp ý