Lừa bịp còn làm cao
DC: – Anh tìm ai? Có việc gì cần ạ?
Họ: – Tôi bị móc mất bóp, mà nhà ở xa muốn đón xe về.
DC: – Anh muốn xin tiền về xe?
Họ: – Tôi không phải là ăn xin. Nhà tôi cũng khá giả. Chẳng qua tôi đi xa bị móc mất bóp.
DC: – Vậy anh có liên lạc được gia đình không? Anh có thẻ ATM không?
Họ: – Liên lạc được gia đình nhưng tôi bị mất thẻ ATM theo trong bóp.
DC: – Nếu anh nghèo và xin thì tôi sẽ giúp anh một ít. Nhưng vì nhà anh giàu nên tôi cho anh mượn số tài khoản ngân hàng của tôi. Anh báo gia đình chuyển khoản vào bao nhiêu tiền cũng được. Khi đã nhận tôi sẽ lấy tiền đưa cho anh.
Họ: -Thôi chào Bác em đi.
DC: – ???!!! khà khà
Lm. Dân Chài (DC)
Nhận xét góp ý