MUỘN KHÔNG ANH ?
Chờ ngày nữa em sẽ về anh nhé
Lòng rộn ràng da diết nhớ thương sao
Sóng lênh đênh trần gian mãi ba đào
Cuốn xô em đời đi về muôn ngã
Nhớ thương anh mắt cay em vội vã
Xếp hành trang rời phố xá xa hoa
Bao tham vọng bỗng chốc nên nhạt nhòa
Còn lại đây chỉ một vầng trăng nhớ
Muộn không anh chữ tình em dang dỡ
Xin trao Người tìm lại thuở yêu đương
Chiều Can Vê anh gánh lấy đoạn trường
Trút hơi thở cho tình em trọn vẹn
Em đã về dòng lệ tràn ứa nghẹn
Tay run rẩy xin chạm lấy tình anh
Tình yêu ơi xin cảm tạ chân thành
Tình yêu chàng là hành trang em sống
Em sẽ đi trong tình anh lắng đọng
Chia cho đời giọt rượu nóng ủ men
Xin cho em biết thân phận mọn hèn
Mà giữ mãi với anh lòng chung thủy
Sao Mai (Quảng Ngãi), 27-03-2015
Nhận xét góp ý