MẦM YÊU
Mầm trở mình khẽ mở choàng đôi mắt
Nghe đâu đây hơi ấm toả chung quanh
Ơ hay! Ai nâng đôi cánh mỏng manh
Vươn mình lên Mầm đón chào ngày mới.
Kìa trời xanh bao la cao vời vợi
Mây trải mình muôn lớp bước thênh thang
Cả thinh không tràn ngập ánh tơ vàng
Đem nồng nàn bao phủ cùng mặt đất.
Mầm tắm mình trong Nắng mai chất ngất
Nắng mơn man cho cánh mỏng thêm xanh
Mầm đong đưa trong ánh Nắng long lanh
Thì thầm với Đất-Nắng mai rất lạ.
Mầm hứng lấy giọt Sương đêm cao cả
Nguồn Nước Thiêng trong mát tự trời cao
Thấm vào Đất thêm tươi tốt dạt dào
Cho mai ngày Mầm đơm hoa kết trái.
Mầm thấy mình nhẹ nhàng qua khổ ải
Trong Khí Thiêng thanh khiết dào dạt hương
Của Đất của Trời của Nắng của Sương
Quyện vào Mầm toả lan muôn sức sống
.
Mầm vươn lên trong tin yêu hy vọng
Không lìa xa tình Trời Đất mênh mông
Không buông mình vào nơi chốn hư không
Mãi sống vui trong Đất Trời thơm ngát.
Song Lam
Nhận xét góp ý