RỢP ÁNH MINH QUANG
Mc 9,7
Chúa Giê su biến hình trên núi…
Ngày qua ngày bụi lang thang vất vả
Sao cuộc đời lấm luốc chốn bùn nhơ
Chưa vươn trổi ánh lên nét duyên thơ
Trong màn đêm vẫn mịt mù lầm lũi.
Gió vén Mây tung bụi lên đỉnh núi
Mở tầng trời toả rạng Ánh Thiên Nhan
Rực sáng chói bụi loá mắt ngỡ ngàng
Phút linh thị Dung Quang bừng u tối.
Giờ Bình Minh đã khai nguyên mở hội
Giờ Ánh Sáng soi tỏ lối trẩy đi
Giờ Vầng Dương rạng rỡ toả uy nghi
Giờ Hào Quang chói ngời linh khiết trắng.
Bụi buông mình cho Gió tung trong Nắng
Luyến cùng Mây chớp Nguồn Sáng long lanh
Quyện theo Nắng soi thấu tận ngọn ngành
Dẫu bóng đêm phủ đầy muôn nghiệt ngã.
Vinh quang bụi-Diễm Tình Ca Thánh Giá
Khúc thần nhạc là Thánh Chỉ khôn ngoan
Trong Chân Lý hớp ân đức vô vàn
Bụi rực sáng đẫm Ánh Trời trong suốt.
Bụi theo Gió mang Nguồn Ơn Cứu Chuộc
Đêm nép mình thoả giấc dười Ánh Trăng
Ngày ẩn bóng tắm Nguồn Sáng Vĩnh Hằng
Vui Nắng Ấm toả muôn điều thiện hảo.
Song Lam
Nhận xét góp ý