Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Thứ Bảy, Tuần I Thường Niên. Mc 5, 43 – 48

Cái gì thế này? Nó đã xúc phạm mình, tha thứ đã khó, vậy mà Chúa còn đòi hỏi “phải yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù”, điều đó phải chăng là không thể và không bao giờ làm được, thậm chí “kẻ điên rồ” mới làm như vậy.

Quả thật là rất khó, nếu ta không vì Chúa, sẽ chẳng bao giờ tha thứ và yêu thương kẻ thù được. Chính các vị tử đạo, và rất nhiều kitô hữu đang bị bách hại khắp nơi trên thế giới, họ vẫn xin Chúa “tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết”, hoặc họ không lầm đi nữa, thì cũng “đáng thương hơn đáng trách”. Yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù, không có nghĩa là cổ võ cho hành vi sai trái, hoặc trở nên bạn nghĩa tâm giao, nhưng là tha thứ và cầu nguyện để họ hoán cải, trở về cùng Chúa. Yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù, cũng chính là “góp công, tích đức” cho bản thân.

Đừng để hận thù chồng chất hận thù, nhưng hãy tha thứ, yêu thương và cầu nguyện cho họ, để chính Chúa cũng yêu thương, “làm ngơ” thứ tha tội lỗi cho ta. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*