VỀ BÊN ANH
Đêm trở giấc giật mình nghe con suối
Róc rách hờn mòn mỏi đếm ngày mai
Bóng thời gian vẫn trôi nhẹ miệt mài
Nghe cô đơn đi về từ muôn ngõ
Giọt sương sớm hứng chờ mong vò võ
Em có về trước buổi sớm bình minh
Màu áo em dẫu chẳng còn nguyên trinh
Trên thập hình anh vẫn đau đáu đợi
Về nghe em tình yêu anh vời vợi
Bờ vai này xin làm mới đời em
Tựa vào anh nghe tiếng sóng êm đềm
Đừng ngại ngần về với anh em nhé!
Mùa chay thánh em không còn lặng lẽ
Nở nụ cười cho hồn nhẹ dâng cao
Hãy duyên dáng xóa ích kỷ nghẹn ngào
Rồi cùng anh sẻ chia đời nghiệt ngã
Bốn mươi ngày trôi qua nhanh hối hả
Tím thủy chung em xin giữ bên mình
Cảm ơn anh đã cho em đẹp xinh
Bên thập hình em là nàng công chúa
Đừng giận hờn đừng trách đời diêm dúa
Phúc lộc ban em ngập ngụa ơn trên
Vững niềm tin trước con sóng bập bềnh
Về với anh nơi chúng ta hò hẹn
Sao Mai (Quảng Ngãi), mùa chay 2015
Nhận xét góp ý