PHÚT GIAO THỪA LẶNG LẼ
Phút giao hòa đất trời vang tiếng pháo
Trống tùng tùng báo hiệu giờ chuyển năm
Nhặt cánh mai nghe nỗi nhớ âm thầm
Nghe đau xót xa xăm lời thăm hỏi
Ta đợi chi khiến tim ta mòn mỏi
Lá úa vàng rơi rụng lối ta đi
Tóc pha sương điểm lại ta được gì
Mớ bồng bông giữa hư không trần thế
Xin gác lại chuyện trần đời dâu bể
Lặng lẽ quỳ dâng lên Chúa tình yêu
Người bên con xin dạy bảo bao điều
Con lớn lên trong Lời Người hạnh phúc
Thân tro bụi con xin làm củi mục
Bón cho đời vươn mọc những mầm xanh
Là cho đi để trái đậu trên cành
Hái dâng Chúa tấm lòng thành tan vỡ
Bước bên Ngài con không còn run sợ
Dẫu giao thừa vẫn bỡ ngỡ tàn hoang
Tiếng pháo hoa vẫn cứ thế nỗ giòn
Như tình Chúa dành cho con sâu thẳm
Tạ ơn Người đã yêu con say đắm
… … …
Sao Mai (Quảng Ngãi), giao thừa 2015
Nhận xét góp ý