ĐƯỜNG VỀ CỐ QUẬN
đường về cố quận chiều nay
có lời ai hát, có lời ai ru
nghe như tiếng lạ tình thu
chen trong lối bước sương mù dần buông
đôi bờ vực, mấy vuông truông
ngại ngùng chân dẫm một luồng gai đau
lời ai von vã ví dầu
đường không khúc khuỷu thì đâu đẹp gì
chênh vênh, núi đá vô tri
mà nghe như thể thầm thì lời yêu
lòng ơi đừng vội liêu xiêu
bên kia nắng mới mỹ miều vừa lên
giang hồ nhớ nhớ quên quên
rằng xưa ai đã gọi tên bao lần
chẳng hiểu ra, cứ ngại ngần
bây giờ mới biết hồng ân cao vời
chỉ vì yêu, một kiếp người
bằng lòng rong ruổi giữa đời tang thương
giữ lòng trong trắng như gương
giữa miền mù mịt gió sương bơ thờ
vững tin một mối tình thơ
đường về cố quận bất ngờ bình an
bởi tin có một lời vàng
uy quyền thống trị đôi đàng tử sinh
con xin cảm tạ ân tình
dủ thương phận bạc linh đinh giang hồ
ả giang hồ, 30-01-2015
Nhận xét góp ý