LÀM SAO CON THẮNG NỔI?
Làm sao con thắng nổi?
Lũ quỷ thần kinh khiếp quá, Chúa ơi!
Đưa con lên cao, tìm danh vọng rạng ngời
Dìm con xuống thấp, tơi bời trong tuyệt vọng
Mời con thích tên tuổi mình bay bổng
Chín tầng xanh lồng lộng gió phù vân
Gọi con ham làm mặt nhật sáng ngần
Để lòng con chẳng còn cần Chúa nữa
Quyến rũ con say bạc tiền, nhà cửa
Mê lạc hoan đến thừa mứa hư thân
Chỉ yêu mình nên ích kỷ, vô tâm
Mặc ai chết giữa đường trần bi đát
Từ điêu ngoa biến con thành gian ác
Chẳng sợ gì phần phạt Đấng Công Minh
Bảo con tin Chúa mãi mãi vô hình
Không có mắt lẽ nào nhìn thấy được
Chưa chiến đấu con đã là nhu nhược
Cậy sức mình, chào thua trước, vong thân
Nhớ thuở xưa con đã hứa một lần
Tin theo Chúa, bỏ quỷ thần gian dối
Đến bây giờ, làm sao con thắng nổi?
Chỉ vì con phản bội Chúa, Chúa ơi!
Xin Lời Chúa giúp con mau phục hồi…
Con không thể,
một mình con không thể…
M. Sao Khuê, 26-01-2015
Nhận xét góp ý