CHO CON BIẾT ĂN MÀY
HỒ GIANG A
Thiếu một điều, đời con nên trắng tay
Là chẳng dám ăn mày nơi Thiên Chúa
Bởi tưởng mình đã đầy tràn chan chứa
Không cần xin chi nữa những ơn Ngài
Thiếu một điều, đời con nên trắng tay
Là không dám ăn mày nguồn thần khí
Sợ thần khí dẫn mình về chân lý
Uổng một đời tri kỷ thoáng mây bay
Thiếu một điều, đời con nên trắng tay
Là không dám ăn mày người khốn khó
Người đói khát, tật nguyên đang giàu có
Có bao điều quí giá, tuyệt vời thay
Thiếu một điều, đời con nên trắng tay
Là không dám ăn mày ai tất bật
Lòng cậy trông, đức khiêm nhường chân chất
Một niềm tin vào lẽ thật ngày mai
Thiếu một điều, đời con nên trắng tay
Là chẳng dám ăn mày người tội lỗi
Giọt nước mắt thành tâm xin sám hối
Một lòng yêu lỡ phản bội, đổi thay
Thiếu một điều, đời con nên trắng tay
Bởi con tưởng con dư đầy mọi sự
Mà không biết chính từ nơi thần dữ
Sắm cho con lòng tự phụ đọa đày
Xin Lời Ngài là sức mạnh chuyển lay
Cho con biết ăn mày nơi Thiên Chúa
Từ bây giờ, tới muôn sau, sau nữa
Đức khiêm nhường, lòng nhân ái, tín trung
ả giang hồ, 27-01-2015
Nhận xét góp ý