MỀM RA ĐI
HƯƠNG NAM
Mềm ra đi hỡi lòng chai dạ đá
Chúa uy quyền đang thấu cả tâm can
Giấu diếm chi trong lụa ngọc rỡ ràng
Lẫn khuất chi trong vinh sang trọng vọng
Thấp xuống đi hỡi núi non gò nỗng
Nhớ phận mình từ hoang trống, hư vô
Đạp nhau lên gây hỗn độn xô bồ
Chỉ thỏa mộng vong nô cùng tận mạt
Biến ngay đi hỡi tâm tà, ý ác
Cho dư thừa những hoan lạc phù vân
Để được chi sau nhiễu loạn phàm trần
Còn chăng là một tấm thân rệu rã
Câm ngay đi loài dối gian đểu giả
Vẽ tương lai óng ả kiếp phù sinh
Cho ai quên sự thật của chính mình
Đáng được sống trong ân tình vĩnh cửu
Lạy Chúa Trời Đấng cao vời hằng hữu
Ngài đặt con vào giữa cuộc trần gian
Ngài cứu con khỏi sự chết kinh hoàng
Lời Ngài phán là lời ban Sự Sống
Xin giúp con biết đặt niềm hy vọng
Duy nơi Ngài là lẽ sống quang minh
Dẫu bên con bao thần dữ rập rình
Con vững tin Lời Trường Sinh giải thoát
Hương Nam, 27-01-2015
Nhận xét góp ý