LỜI GIỮA ĐÊM THINH
GÃ TUẦN PHIÊN
Nửa đêm thức dậy làm thơ
Sợ trôi mầm ý bất ngờ trổ sinh
Chữ đâu nguệch ngoạc dáng hình
Mà thương quá đỗi, chút tình ai ban
Mới hay giữa phút tân toan
Vẫn còn rạng rỡ hân hoan trong lòng
Thanh âm huyền diệu cõi không
Hay là búp chữ thầm nồng hương yêu
Mới hay trong cảnh tiêu điều
Có nguồn thanh ý huyền siêu cận kề
Có lòng thương xót tràn trề
Có Lời Tình Thánh vỗ về ủi an
Bao lo sợ, bao kinh hoàng
Lời quyền năng Chúa xua tan cả rồi
Tưởng là búp chữ nhỏ nhoi
Hóa ra một trái tim đời dâng trao
Tiếng yêu ngập ngượng tuôn trào
Tri ân Lời đã đi vào hồn thơ
Chẳng còn là mộng, là mơ
Nhưng là chân thực đôi bờ tử sinh
Giữa đêm cô vắng, một mình
Lòng con hạnh phúc, vững tin có Ngài
gã tuần phiên, 29-01-2015
Nhận xét góp ý