ĐAU THỂ NÀO, CŨNG HÂN HOAN
BA CHUÔNG
xin Lời Chúa lay thức con
lúc thầm thỉ
lúc nỉ non, lúc kêu gào
lúc hét lên vỡ trăng sao
lúc vỗ vào mặt
lúc dập vào tâm can
đau thể nào cũng hân hoan
miễn là con được bình an tâm hồn
khổ đến đâu, cũng chẳng sờn
miễn là Chúa xuống muôn ơn cao vời
xin cho con vững tin Lời
là Lời sáng tạo đất trời đẹp xinh
là Lời mặc khải ân tình
là Lời cứu độ chúng sinh mê lầm
Lời dịu dàng, tựa phúc âm
Lời đau tiếc nuối những lần bỏ buông
Lời đành chấp nhận bi thương
Lời mời chịu chết trên đường yêu ai
đâu chỉ Lời đẹp Lời hay
còn Lời khó chịu, chói tai, nát lòng
Lời can đảm, lội ngược dòng
là Lời quyền phép, giải vòng vong thân
xin Lời Chúa lay thức con
lúc thầm thỉ
lúc nỉ non, lúc kêu gào
lúc hét lên vỡ trăng sao
lúc vỗ vào mặt
lúc dập vào tâm can
đau thể nào, cũng hân hoan…
ba chuông, 28-01-2015
Nhận xét góp ý