EM ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI
Chưa bao giờ em nghĩ mình nhơ uế
Bởi làn da thơm, đẹp đẽ thắm tươi
Xiêm y lộng lẫy, nhan sắc rạng ngời
Có đâu như ả giang hồ kia tồi tệ
Trên lầu tháp sáng đèn hoa diễm lệ
Cung điện vàng bụi trần thế chẳng vương
Tưởng là em nơi cõi thánh ngát hương
Ai dám biết những tầm thường lẫn khuất
Chưa bao giờ em nghĩ mình tàn tật
Bởi tình em đang ngây ngất xuân thì
Chiều hồng duyên, đêm quyến rủ mê ly
Cả trần gian có gì hơn em nữa
Chưa bao giờ em cần nơi nương tựa
Bởi vì em có tất cả trên đời
Có ngờ đâu là giả dối em ơi
Thần ô uế tô đời em đẹp đẽ
Dừng chân ngay nhìn lại mình đi nhé
Lời Thần Linh đang khe khẽ trong đêm
Mau xin Lời cứu rỗi linh hồn em
Về cõi thật, cõi trường sinh, hằng sống…
M. Sao Khuê, 29-01-2015
Nhận xét góp ý