SỨ GIẢ BÌNH AN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần III Thường Niên. Lc 10, 1 – 9
Sống giữa những anh em dân ngoại, chỉ duy nhất có nhà anh là Công giáo. Nhưng mỗi lần nhắc đến nhà anh, khiến những người xung quanh ngao ngán, bởi những lục đục, cãi cọ tranh giành, đánh đấm, nhậu nhẹt, văng tục, chửi thề…làm mất trật tự, mệt mỏi cho rất nhiều người.
Dẫu biết rằng, cuộc sống sao lại không có va chạm, nhưng người kitô hữu phải cố tránh những đôi co, to tiếng, bất hòa, chia rẽ, luôn trở nên quà tặng yêu thương, đem lại sự bình an cho người khác, ngay cả lúc đau thương, khổ sầu. Đó là điều Chúa căn dặn các tông đồ khi sai đi loan báo Tin mừng, và cũng là cho mỗi người Kitô hữu hôm nay, vào nhà nào trước tiên hãy nói “Bình an cho nhà này”.
Xin cho ta luôn là chỗ dựa, niềm vui, bến bờ yêu thương, như dấu chứng sự hiện diện bình an đích thực của Chúa cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý