CHỈ CÒN BỐN MƯƠI NGÀY NỮA
GÃ TUẦN PHIÊN
thời giờ đã mãn
thành phố cuồng loạn ngả nghiêng
chẳng còn gì là thánh thiêng
trong con người nghiện ghiền hư ảo
túy lúy say hạnh phúc hão
diêm dúa vào mình chiếc áo phù sinh
long răng, bạc tóc bởi bạc tình
thành phố ơi, thiêu mình trong lửa
chỉ còn bốn mươi ngày nữa
sẽ tàn hoang, sụp đổ, tiêu tan
sẽ chẳng còn chi là thế gian
cũng chẳng còn lòng tham lam vô độ
người cùng phố dìu nhau vào thiên cổ
nơi chôn vùi mớ vật chất vô tri
hãy lắng lòng nghe tiếng gọi từ bi
mau sám hối, mau chia ly gian dối
thành phố ơi, hoa đèn mà tăm tối
bởi vô vàn tội lỗi ở bên trong
có nghe không lời tình ái khoan hồng
mau sám hối, đổi lòng, về với Chúa
chỉ còn bốn mươi ngày nữa…
đừng đặt tên thành phố người trần gian
hãy đặt tên thành phố của Thiên Đàng
của Công Chính, của Bình An, Thiện Hảo
thành phố ơi mau thay áo
chiếc áo tinh tuyền thuở tác tạo, đẹp xinh
chiêc áo trinh nguyên, chiếc áo ân tình
chiếc áo phục sinh trong lòng Thiên Chúa
chỉ còn bốn mươi ngày nữa…
gã tuần phiên, 23-01-2015
Nhận xét góp ý