TỪ BỎ MỌI SỰ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhât III Thường Niên. Mc 1, 14-20
Thật ngưỡng mộ, cảm phục các tông đồ, chỉ một câu nói “hãy theo ta”, vậy mà họ dám từ bỏ tất cả : gia đình, vợ con, họ hàng, tiền bạc…đi theo Chúa Giêsu, vất vưởng, “con cáo có hang, chim trời có tổ, còn Chúa chẳng có chỗ tựa đầu”.
Vậy mà vẫn suốt hai mươi thế kỷ qua, các linh mục, tu sĩ nam nữ, và rất nhiều người vẫn dám bỏ mọi sự như thế. Cách đây mấy thế kỷ, các nhà thừa sai đã từ bỏ sự lộng lẫy, phồn hoa, hiện đại nơi phương trời Tây, lặn lội đường xá xa xôi, đem tin mừng cho quê hương hình chữ S thân yêu. Chính nhờ vậy, mà tiếng Việt cũng được ra đời.
Chúa cũng đang mời gọi ta từ bỏ như thế. Bỏ đi một tính nóng nảy, ích kỷ, đam mê tội lỗi… để gia đình hạnh phúc hơn, bỏ một chút tiền của vật chấp để làm phúc bố thí, xây dựng phục vụ các công trình phúc lợi.
Xin Chúa ta dám từ bỏ mọi sự vì Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý