LỜI XIN LỖI
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”
(Mc 1, 14 – 20)
Em nhỏ nhắn hay thẹn thùng e ấp
Được sinh ra từ dạ mẹ khiêm nhường
Quê hương em có tên gọi yêu thương
Giấy khai sinh, tên em : Lời xin lỗi
Đấng Cứu Thế khởi đầu ơn chuộc tội
Giới thiệu em bằng mời gọi nhân sinh
“Hãy ăn năn sám hối lỗi tội mình
Và tin tưởng Lời Tin Mừng của Chúa”
Lời Tin Mừng là mùa xuân chan chứa
Xuống trên người có trí tịnh lòng thanh
Biết khiêm cung lòng sám hối chân thành
Biết yêu thương mà thưa lời xin lỗi
Xin lỗi Chúa! Vì bao lần phản bội
Mãi ngất ngây trong trần thế phù hoa
Quên tình yêu, quên ân nghĩa hằng hà
Để Chúa đợi trong nhân từ nhẫn nại
Xin lỗi nhau! Vì bao điều bất phải
Bởi điêu ngoa hay ích kỷ gian tham
Vì vô tâm hay bỏ việc phải làm
Mà thế giới ngập chìm trong sự dữ
Lời xin lỗi! Em! Giữa dòng lữ thứ
Là sứ điệp Chúa gửi khắp muôn phương
Với Cha Tình yêu, Với Mẹ khiêm nhường
Đừng e ấp! Hãy can trường hiện diện.
Để Lời Tin Mừng là Lời quyện Hương Xuân
24-01-2015
Cao Danh Viện
Nhận xét góp ý