CƠN MƯA RU
HỒ GIANG A
đôi khi em là nắng
bỗng chốc em là mưa
nắng chưa kịp chào trưa
mưa về vừa giấc tối
trần gian nên chật chội
vì mưa quá em ơi
tím ngắt buổi chiều đời
nghe rụng rời thân phận
khi yêu, em là nắng
khi giận, em là mưa
mưa mấy vẫn chưa vừa
biết ngày mai có nắng?
thôi thì anh lẳng lặng
nghe tiếng mưa rơi đều
chỉ vì anh muốn yêu
cả cơn mưa bất chợt
ai nói yêu dễ ợt
mà không chút hy sinh
ai nói hiến thân mình
mà không nghe đau xót
hỡi cơn mưa bất chợt
mà dài đến muôn thu
hãy là cơn mưa ru
một tình yêu vĩnh cửu…
ả giang hồ, 07-01-2015
Kính gởi anh Ả Giang Hồ bài hát CƠN MƯA RU: http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/conmuaru.pdf
Kính mến
nguyên dũng