LIỀU LĨNH TRONG ĐỨC TIN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Bảy, 19 – 12. Lc 1, 26 -38
Một cô gái 14, 15 tuổi bỗng dưng nghe thấy người ta đến nói với mình “sẽ mang thai,…”, quả là tin sét đánh mang tai. Có lẽ Đức Maria rất ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bối rối khi nghe được tin “động trời” này. Nhưng sau khi biết đó là do quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ đón nhận với lời thưa “Xin vâng”.
Mẹ đã “liều lĩnh” đáp trả lời mời gọi, cộng tác vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, hoàn toàn phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa định đoạt, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách đến từ gia đình, xã hội, nhất là thánh Giuse. Mẹ “liều lĩnh” bởi mẹ có tâm hồn nhạy bén nhận ra thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng tuyệt đối, buông theo ân sủng để Thiên Chúa phủ bóng trên cuộc đời.
Xin Chúa giúp ta có một tâm hồn nhạy bén, để can đảm, liều lĩnh, cộng tác với ơn Chúa và tin tưởng tuyệt đối, phó thác cuộc đời trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Amen
Nhận xét góp ý