NGÀY TẬN THẾ
Lm. Gioan vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên. Lc 21, 20 – 28
Nhìn thấy thành Giêrusalem tráng lệ, Chúa Giêsu tiên báo sẽ có ngày thành ấy bị tàn phá, chẳng còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào. Và quả đã xảy ra như vậy vào năm 70, tức sau 30 năm Chúa chết sống lại và lên trời. Qua lời tiên báo ấy, Chúa cũng tiên báo về ngày cuối cùng của vũ trụ và của mỗi người mà ta vẫn gọi là ngày tận thế. Mọi sự sẽ qua đi và phải được biến đổi.
Nhưng xảy ra lúc nào và khi nào chẳng ai biết, thình lình và bất ngờ. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể được Chúa gọi về trình diện trước tòa xét xử của Chúa.
Siêu bão Haiyan đổ bộ vào đảo Samar ngày 8/11/2013, làm thiệt mang trên dưới 10 ngàn người miền trung Philippines. Bao nhiêu cái chết bất ngờ của người thân, luôn là lời nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị thật sẵn sàng, để đến giờ Chúa đến thình lình ta đã “hành lý” sẵn sàng ra trình diện Chúa..
Nhận xét góp ý