TẤM LÒNG BÀ GÓA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21,1-4
Dưới quan niệm người đời, người giúp một ngàn sao có thể so sánh với người một trăm, một triệu hay một tỷ được. Làm sao có thể là vị đại ân nhân khi sự giúp đỡ vật chất chẳng có đáng là bao.
Nhưng đối với Chúa thì hoàn toàn khác. Ngài ghi sổ, chấm công không phải ở số lượng nhiều ít, nhưng là tấm lòng. Bà góa nghèo hèn bỏ vào đền thờ có hai đồng tiền, chẳng “bõ bèn” gì so vơi bao nhiêu người giàu có cống hiến vào nhà Chúa khối lượng tiền kếch xù. Thế nhưng đó là tất cả tấm lòng tài sản của bà, còn những người kia, đó chỉ là phần dư thừa, chưa phải là “tất cả”, muốn khoe khoang với mọi người.
Xin Chúa giúp ta có một tấm lòng của bà góa, “làm phúc tay phải không cho tay trái biết”, dám chịu thiệt thân, quảng đại trao ban một cách vô vị lợi vì Chúa. Amen
Nhận xét góp ý