LÀM VUA THỜI NAY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Làm vua thích không chúng con? Thích lắm chứ, có kẻ hầu người hạ nè, nói một lời thì mọi người phải tuân lệnh không được trái lệnh vua. Ai dám cãi lời vua thì bị xử tử, chu di tam cửu tộc hoặc cửu tộc…
Nhưng Chúa không làm vua kiểu đó,và Chúa chẳng muốn chúng ta làm vua như thế. Chúa làm vua, nhưng là Vua yêu thương, yêu cho đến cùng, ngài đã chết vì chúng ta, và sống lại để tất cả chúng ta được sống. Chúa đến để chúng ta được sống dồi dào. Làm vua đối với Chúa cũng có nghĩa là cúi mình xuống để phục vụ, rửa chân cho người khác, là yêu thương và tha thứ.
Chúa làm Vua thống trị muôn người, Ngài mời chúng ta cũng phải làm vua. Làm vua không phải là để có người cơm bưng nước rót, hầu hạ, để được người khác kính cẩn khúm núm, sợ sệt. Nhưng làm vua hôm nay chính là ta cố gắng sống ngoan hơn, đúng vị trí và phẩm giá của mình, thật thà ngay thẳng, mỗi lời nói chúng con mở miệng ra là lời nói yêu thương và tha thứ, khiêm nhường, mở lòng ra đón nhận sự góp ý của người khác. Không vô cảm trước nỗi khốn cùng, đau khổ của tha nhân, nhưng luôn quảng đại trao ban, cộng tác sẻ chia, giúp đỡ những người khó nghèo, gà cả neo đơn, ốm đau bệnh tật, không ích kỷ, keo kiệt, giận hờn, hơn thua, phân bì.
Thật khó biết bao khi chúng ta đang sống trong một xã hội duy hưởng thụ, vật chất tiền tài danh vọng, đang hấp dẫn chúng ta. Mỗi khi chúng con nỗ lực sử dụng tất cả những gì Chúa ban theo thánh ý Ngài, can đảm sống tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Kitô qua việc biết tham dự Thánh lễ, sửa đổi tính hư tật xấu của, là ta đang chu toàn chức vụ vương đế Chúa Kitô dành trao tặng cho chúng ta.
Xin Chúa hãy làm Vua cai trị lòng mỗi người chúng ta suốt đời. Amen
Nhận xét góp ý