SABAT HÔM NAY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên, Lc 14, 1- 6
Hai người đi lễ Chúa nhật, gặp em bé đói lả giữa đường. Một người sợ mất lễ đi luôn, còn người kia dừng lại, chăm sóc cho em khỏe lại, đến nhà thờ lễ đã gần xong. Một ngày nọ, cả hai người cùng chết, người ở lại chăm sóc em bé, được tuyển thẳng vào thiên đàng, còn người kia phải đợi chờ thanh luyện.
Mục đích của luật nghỉ ngày Sabat vì con người và cho con người, có thời gian nghỉ ngơi, ca tụng Thiên Chúa, sống tình liên đới với tha nhân. Đó cũng là tinh thần ngày Chúa nhật của người Công giáo hôm nay.
Hãy trả lại cho Ngày Của Chúa ý nghĩa tròn đầy của nó, đó tình yêu. Ngày diễn tả niềm vui của những người con cái Chúa. Dành ngày Chúa Nhật để tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, từ đầu đến cuối; nghỉ ngơi phần xác, sum họp gia đình, giúp đỡ, thăm viếng bạn bè, nhất là những người ốm đau, tàn tật, bất hạnh….
Xin Chúa giúp ta luôn chu toàn bổn phận ngày Chúa Nhật, vì lòng yêu mến Chúa và yêu người. Amen.
Nhận xét góp ý