CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Ba, Kính Thánh Giuđa và Simon Tông đồ. Lc 6, 12 – 19
Đang học đại học, Hùng nhận được hung tin, ba bị tại nạn, không có hy vọng cứu sống. Anh chạy đến các nhà thờ, xin nhóm Lòng Thương Xót cầu nguyện. Suốt đêm ấy, anh quỳ trước hồ nước của biệnh viện Chợ Rẫy, nơi có để hình tượng Chúa, Đức Mẹ, các thánh. Bác sĩ khuyên gia đình, mang bệnh nhân về để lo hậu sự. Xe từ quê nhà lên, đã chờ sẵn để đưa thi hài về khi ba anh tắt thở. Nhưng chính lúc ấy, bỗng dưng, bác sĩ cho biết, ông cụ đang dần dần có tia hy vọng hồi phục..sau gần 6 tuần hôn mê, ba anh đã dần hồi phục.
Mới đây, Cô Nina Phạm là một tín hữu Công bị nhiễm virus Ebola, đã được khỏi bệnh, cô phát biểu “Tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện”
Trước khi quyết định một điều gì quan trọng, trong đó có việc tuyển chọn các tông đồ, Ngài đã thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Chúa cũng mời gọi mỗi người ta hãy cầu nguyện liên lỷ, trước mọi biến cố đang xảy ra trong đời sống thường
Hãy cầu nguyện “để khỏi sa trước các dỗ”, để kín múc sức mạnh thần linh từ Thiên Chúa, để lắng nghe và tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa.
Nhận xét góp ý