ĐỒ NGỐC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXIX Thường Niên, Lc 12, 13 -21
Thức khuya dậy sớm, vất vả ngày đêm, tính toán làm ăn kinh doanh, đồng tiền làm ra, ta có quyền hưởng thụ là lẽ đương nhiên. Trường hợp của nhà phú hộ trong Tin mừng hôm nay cũng thế. Ông chẳng làm hại ai, chẳng cho vay nặng lãi, của cải ông có được do mồ hôi nước mắt, chắt bóp, ky cóp bao năm trời. Ông tiêu xài, vui chơi giải trí là đúng lắm chứ. Vậy mà Chúa Giêsu lại bảo ông là đồ ngốc.
Ông ngốc, vì quá dính bén, keo kiệt, thay vì của cải chỉ là phương tiện, ông đã tôn thờ nó làm chủ cuộc của mình, lấy làm bảo đảm hạnh phúc trường tồn, không biết sử dụng chúng để làm giàu cho đời sau.
Có khi nào ta “cũng ngốc”, khi chỉ nhìn thấy những giá trị, lợi nhuận trước mắt, không biết quảng đại, vị tha, bác ái; chỉ biết cho con tiền, học thật nhiều, mà quên đi cho chúng tình thương, sự quan tâm, giáo dục đời sống đức tin, lòng biết ơn, sự tha thứ….
Xin Chúa thức tỉnh con tim khối óc, để ta “không ngốc” như nhà phú hộ trong bài Tin mừng hôm nay.
Nhận xét góp ý