ĐỪNG GIAN DỐI
Con gian dối với người yêu con
Người yêu con chẳng hề hay biết
Vẫn cứ tin là con yêu tha thiết
Và thản nhiên da diết yêu con
Con dối gian với Chúa bao lần
Chúa biết rõ lòng con gian dối
Chúa vẫn cứ yêu không hề thay đổi
Lại còn yêu nhiều nữa, yêu hơn
Nếu Chúa là người tình ở thế gian
Chắc đã bỏ con không thương không tiếc
Chỉ có Chúa là người tình trác tuyệt
Một lòng yêu khoan dịu đến vô cùng
Ôi tình yêu vẹn nghĩa thủy chung
Gọi con mãi, trở về cùng chân lý
Là thực hiện là chu toàn thiên ý
Đừng nói yêu những hãy chết vì yêu
Vì dối gian sẽ gặt hái tiêu điều
Và tan tác cả một thời hư mất
Chúa bảo con về sống trong thành thật
Yêu Chúa nhiều, yêu Chúa nhất mà thôi
Và làm cho ý Chúa nên rạng ngời
Con cõi đất, thuộc về trời cao cả…
Ba Chuông, 25-9-2014
Nhận xét góp ý