LẦN NÀY NỮA THÔI
HỒ GIANG A
chẳng chia tay đời
mà con đòi chia tay Chúa
theo bước giang hồ
nhớp nhúa tấm thân con
người gọi con, gọi mỏi, gọi mòn
chẳng tăm hơi, ẩn mình trong vách đá
con tự mình làm cho tơi tả
dòng thơ tình từ cao cả trao ban
tự mình làm hoang hoác, nát tan
một vườn tình êm đềm hương ngát
con biết mình phụ bạc
lòng yêu thương dào dạt của Cha
bao lần hứa, bao lần cho qua
không thay đổi, chẳng màng sám hối
có những người con cho là tội lỗi
rày vui mừng hạnh phúc mới trong Cha
chỉ mình con lên án những phù hoa
mà vẫn lạc trong bóng ma mê muội
lần này nữa thôi, con quyết lòng sám hối
xin giúp con đổi mới toàn thân
cho con nên con Cha đẹp vô ngần
như thuở Cha tác thành con trong thế giới
nguyện ơn Cha giúp lòng con thơ thới
nói và làm theo ý muốn của Cha
ả giang hồ, 27-9-2014
Nhận xét góp ý