GIA ĐÌNH CỦA CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên. Lc 8, 19 – 21
Khi Chúa Giêsu nói “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Chúa không bao giờ có ý phủ nhận mối liên hệ huyết thống, cũng không bao giờ coi thường Đức Mẹ. Nhưng trái lại, Đức Giêsu đã nới rộng gia đình của Ngài.Ngài không bó hẹp trong gia đình ruột thịt, mà khai mở một gia đình mới. Gia đình thiêng liêng thì rộng lớn hơn nhiều,và mỗi Kitô hữu đều có chỗ trong gia đình đó. Chúa yêu mến Đức Mẹ không những vì Đức Mẹ đã sinh ra Chúa, nhưng nhất là Đức Mẹ đã lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chúa khẳng định “ chỉ những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy” mới thật sự là người thân thuộc về gia đình của Chúa
Như vậy, việc lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, tham dự thánh lễ, đọc kinh… vẫn chưa đủ để tôi thật sự trở thành người nhà của gia đình Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta lắng nghe Lời Ngài, để Lời ấy thấm vào tâm hồn; chỉ khi nào chúng ta đem Chúa ra khỏi nhà thờ đến với tha nhân, nghĩa là từng suy nghĩ, phản ứng, cư xử như Chúa Kitô, sống những giá trị Tin mừng: Công bằng, khó nghèo, trong sạch, bác ái, phục vụ, vác thập giá mình mỗi ngày cách vui tươi… khi đó chúng ta mới thật sự xứng đáng là người thân trong đại gia đình của Chúa, xứng đáng hưởng vinh phúc Nước. Amen
Nhận xét góp ý