NGỌN ĐÈN CHÁY SÁNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên.Lc 8, 16 – 18
Hình ảnh cái đèn đặt trên giá cao để chiếu sáng ám chỉ sứ mạng rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu và của mỗi người chúng ta. Nói theo kiểu Đức Phanxicô là, mỗi chúng ta hãy đi ra khỏi nhà thờ, hãy đem những điều Chúa dạy vào trong cuộc. Hãy thực hiện cách phi thường những công việc bổn phận hằng ngày một cách tốt nhất, trong hân hoan vui vẻ, niềm nở với mọi người.
Thật vậy, “lời nói thì lung lay, gương bày mới lôi cuống”. Hằng ngày chúng ta vẫn đi nhà thờ dự lễ đọc kinh, siêng năng cầu nguyện, tham gia các đoàn thể, nhưng về cuộc sống thường nhật, gia đình lục đục, “vợ nọ con kia”, cung cách ứng xử của chúng ta với người xung quanh thiếu tình bác ái yêu thương, thì đó là một phản chứng Tin mừng.
Xin Chúa cho mỗi hành vi của chúng ta là hành vi của bác ái yêu thương. Vì trong mọi thời, ngôn ngữ của tình thương luôn dễ hiểu, việc làm của tình thương luôn cháy sáng. Giữa những đêm đen của đau khổ thất vọng, giữa những sương mù của cuộc đời phong ba bão táp, xin cho con là ngọn hải đăng đem lại niềm tin yêu, thắp sắng cho cuộc đời hôm nay. Amen
Nhận xét góp ý