BỎ ÍT ĐƯỢC NHIỀU
Lm. Gioan Vũ Xuân nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Ba, Tuần XX Thường Niên. Mt 19, 23-30
Các tông đồ theo Chúa, ít nhiều các ông cũng mong muốn cho mình một chút lợi lộc trần gian, cho nên trong bài Tin mừng hôm nay, họ mới hỏi Ngài “chúng con bỏ vợ con, cha mẹ, anh chị em..chúng con sẽ được gì”. Có lẽ cũng là câu hỏi của mỗi người chúng ta. Con đi nhà thờ, con là người công giáo, con giữ luật Chúa con sẽ được gì? Chúa cũng sẽ trả lời cho chúng ta, Ngài sẽ trả cho chúng ta gấp bội, không hẳn chỉ là những điều thấy trước mắt, nhưng chắc chúng ta sẽ có một gia tài vĩnh cửu trên trời. Chúng ta bỏ đi những cái tạm bợ đời này, nhưng được cái vĩnh hằng mai sau.
Mỗi ngày ta được mời gọi bỏ đi như thế, bỏ đi tính hư tật xấu, lăng loàn chắc nết, tính nóng nảy từ kiêu, tự mãn, đồng thời chia sẻ khả năng, cơm áo, gạo tiền, cho người khó nghèo.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm bước theo con đường Chúa đi: là từ bỏ, để mặc lấy tâm tình của Chúa mà phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý