CON ĐƯỜNG HOÀN THIỆN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Hai, Tuần XX Thường Niên, Mt 19, 16-22
Người thanh niên trong bài Tin mừng, xem ra có vẻ là “mẫu chuẩn không cần chỉnh” cho mỗi người chúng ta về lòng yêu mến Thiên Chúa. Bởi lẽ trong mười giới răn anh ta tuân giữ hết, chẳng bỏ điều gì. Đức Giêsu đem lòng trìu mến anh. Ngài nói anh chỉ còn thiếu một điều nữa thôi là hãy bán tất cả những gì anh ta có đem phân phát cho người nghèo rồi đi theo Ngài. Rất tiếc, anh bị thua vào phút cuối. Thực ra bấy lâu nay anh thật sự chưa mến Chúa và yêu người. Anh ta có mến Chúa, có yêu người, nhưng của cải vẫn chiếm vị trí ưu tiên. Nên đến lúc Chúa mời anh bỏ hết tất cả, mặt anh liền sụ xuống buồn rầu bỏ đi.
Chắc hẳn hôm nay Chúa cũng không đòi mọi người phải bỏ vợ con để theo Ngài y như Phêrô, hoặc phải bán hết tài sản như anh thanh niên trong bài Tin mừng. Nhưng Ngài muốn mỗi người nên có sự sống đời đời, bằng cách nên hoàn thiện mỗi ngày, dám từ bỏ những thực tại trần gian, biết dùng những thực tại ấy mà tích trữ cho mình một kho tàng mai sau trên quê trời.
Xin Chúa giúp để ta đừng vì một chút lợi lộc trần gian mà làm mất Chúa. Amen
Nhận xét góp ý