GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần XV Thường Niên. Mt 11, 28-30.
Trong hai sáu năm làm Giáo Hoàng, trị vì, cai quản Giáo Hội, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II, luôn đặt những quyết định, những văn kiện, những khó khăn của Giáo Hội, trước mặt Chúa, trong những giờ cầu nguyện. Gánh nặng của sứ vụ mục tử, nhiều lúc người ta thấy, ngài phủ phục sát đất, trước Chúa Giêsu Thánh Thể.
Tại Nhật Bản, số người tự tử, vì bế tắc trong cuộc sống, cao hơn rất nhiều lần so với số người chết vì tai nạn giao thông. Không ít thì nhiều, ai trong ta cũng gặp những gánh nặng phải đương đầu.
Gánh nặng ấy có thể là, sự thất bại, sức ép của học hành, kỳ vọng của mẹ cha, người thân vào ta. Gánh nặng ấy cũng có thể là, trắc trở trong tình yêu, bị phản bội “qua cầu rút ván”,sự yếu đuối bản thân, một mầm sống “lầm lỡ” đang ngày càng lớn lên, mà ta phải can đảm vượt qua dư luận để nuôi sống, hoặc một gia đình đang mong muốn có một đứa con “nối dõi tông đường”. Gánh nặng ấy cũng có thể là, người chồng say sỉn, rượu chè cờ bạc, trai gái, người vợ “lăng loàn trắc nết”, đứa con ngỗ nghịch, hư thân, bất hiếu…. bố mẹ già cả không nơi nương tựa. Gánh nặng ấy cũng có thể là, công việc trắc trở, thất nghiệp, tệ nạn, bất công, vô cảm….
Nhiều lắm! gánh nặng của bạn là gì? có thể chia sẻ để hiệp thông cầu nguyện cho nhau. Nhưng quan trọng, đừng quên “hãy trút bỏ” tất cả những gánh nặng cuốc đời cho Chúa. Người sẽ chăm sóc ta”, bạn nhé!
Nhận xét góp ý