Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

VÀO CA ĐOÀN ĐỂ NÊN THÁNH

Trần Ca Viên, 10-3-2014

Nhận được tin nhắn của anh ca trưởng: “Tin Vui: Tối nay đi tập hát đông đủ, đúng giờ. Cha sở ghé thăm ca đoàn”, mừng ghê, em tranh thủ mấy việc để về đi tập hát. Hình như cả năm nay Cha chưa hề thăm ca đoàn khi tập hát.
Đến phòng tập hát lúc 18g45, em thấy hầu như ca đoàn đã đông đủ cả rồi. Em nghĩ là nghe có “hơi” cha sở tí, thì khác với mấy ngày kia ngay. Nhưng không phải vậy, hỏi ra mới biết, anh chị em nào cũng vui mừng khi được tin này.
Đúng 19g, anh ca trưởng mời anh em vào tập hát. 19g15, Cha sở ra. Có thêm một người nữa. Anh em đứng dậy vỗ tay… Cha bước vào.
-Cha chào anh em ca đoàn. Cảm ơn anh em nhiệt tình phụng sự Chúa. Tập hát rất đều, hát lễ rất tốt. Nay có anh bạn của Cha là anh H, ở ngoài Trung mới vào, là ca trưởng kỳ cựu 45 năm rồi, cha cũng mời đến thăm anh em để chia sẻ với anh em chút kinh nghiệm ca đoàn.
Chúng tôi vỗ tay, cha bảo ngồi. Chăm chú.
-Xin kính chào anh em. Tôi rất vui khi được biết anh em sinh hoạt rất sốt sắng. Cha sở bảo tôi chia sẻ nhanh chút kinh nghiệm ca đoàn. Tôi xin tóm tắt mấy ý thôi:
Các Ủy Ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục, có 2 ban có chữ “thánh” là Ủy Ban Thánh Nhạc và Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh
Vậy vào ca đoàn để nên “thánh” và làm cho người khác nên “Thánh”, khi “hát hay, là cầu nguyện 2 lần”.
Cái gì, điều gì, việc gì trong ca đoàn không làm ta nên “thánh” thì tránh đi. Đơn cử, có mấy việc nên tránh:
-Không biến giờ tập hát thành giờ suy gẫm và cầu nguyện với bài hát đang tập.
-Hát bể dĩa do tập không kỹ hoặc đi tập ít mà hát đông.
-Cho hát solo quá nhiều trong một buổi lễ.
-Chọn bài không hợp với phụng vụ và nhất là không phải bài thánh ca phụng vụ.
-Đàn điệu xập xình kiểu nhạc đời hoặc đàn lớn quá át tiếng hát.
-Nói chuyện xì xào trong lúc cha giảng.
-Nói xấu chị em mình cho người trong, ngoài ca đoàn.
-Làm cho cộng đoàn lo ra chia trí với bất cứ lý do gì, kể cả trang phục..
-Và còn nhiều điều nên tránh nữa….
-Xin chào anh em. Chúc anh em nên thánh. Cha sở chỉ cho tôi được 7 phút. Hết 7 phút rồi. Con cảm ơn Cha sở và anh em”.
Anh em vỗ tay. Cha sở cũng chào anh em và hai người ra về để chúng tôi tập hát.
Anh ca trưởng mời anh em thinh lặng mấy phút lắng đọng.
Rồi anh nói:
“Anh em cùng tôi cố gắng nhé. Những điều nên tránh kia, hình như đang nói riêng với ca đoàn mình”.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*