ĐỒNG XU CUỐI CÙNG
Có đáng gì đâu đồng xu cuối cùng của bà góa
Chúa vẫn không chê con rệu rã vô duyên
Bảo con đi, khi con muốn nằm yên
Bảo con chạy mà không lo quỵ ngã
Có đáng gì đâu đồng xu cuối cùng của bà góa
Cứ hết mình cho tàn tạ con ơi
Ngửa tay xin chút sinh khí cầm hơi
Rồi sẵn sàng trao cho người tất cả
Có đáng gì đâu đồng xu cuối cùng của bà góa
Chúa vẫn đền bù ngày ba bữa cơm rau
Trong mắt Chúa chẳng có chuyện, thiếu thốn, yếu đau
Chỉ có chuyện yêu và yêu vội vã
Có đáng gì đâu đồng xu cuối cùng của bà góa
Chạnh lòng mau cơn đói lả người dưng
Cứ yêu đi, và phục vụ đến cùng
Rồi sẽ hiểu nửa đồng xu quí giá
Rất mệt mỏi, bởi một ngày vất vả
Con thấy mình tàn tạ lắm Chúa ơi
Sao chưa cho con dừng bước nghỉ ngơi?
Nghe Chúa bảo: “Hết hơi đi, rồi nghỉ”
À thì ra, con vẫn còn một tí
Để cho đi, theo thánh ý của Người
Tạ ơn Người! Con sẽ liều mạng thôi
Bởi mạng con trong tay Người nắm giữ
ả giang hồ, 22-4-2014
Nhận xét góp ý