NHẠC TÌNH PHỤC SINH
Gió mây rẽ lối về chiều
Ô hay! nhật nguyệt cô liêu kín lòng
Cửa mồ đã mở phía đông
Đá sao còn lấp cản lòng đức tin?
Ngoài kia hoa lá trở mình
Suối reo tự sự, muông chim họa lời
Thánh nhan ánh ngọc tinh khôi
Chúa nay hiện hữu khắp nơi chúc lành
Đừng để sự dữ phân tranh
Ưu tư cám cảnh bước hành trình xa
Đâu còn tăm tối phủ nhòa!
Đâu còn suối lệ đêm qua hoen sầu!
Nắng reo hành khúc dồn mau
Theo gót môn đệ khởi đầu niềm tin
Phục Sinh kết trái an bình
Phục Sinh là sống đức tin giữa đời
Thần Khí Chúa đã thổi hơi
Trao ban dũng lực vào đời truyền rao
Mai này xuôi ngược ba đào
Sống đời nhân chứng hiến trao đời mình
Gieo yêu thương, gặt niềm tin
Khổ đau thành khúc nhạc tình Phục Sinh
Thanh Hương
Nhận xét góp ý