Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Chúa Nhật Lễ Lá

giesu.asia

Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Chúa Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình. Cũng không thể tin nổi được lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen. Tung hô đó để rồi đả đảo ngay. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế? Chúa Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người. Tại sao Ngài là Thiên Chúa quyền năng mà lại chịu như vậy? Chỉ vì tình yêu và muốn cứu độ nhân loại là người Chúa yêu. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có sống được như Ngài hay không?

Nơi bài đọc 1, trích sách Tiên tri Isaia đã loan báo về con đường thập giá, tủi nhục mà Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ bước đi đến cùng trong yêu thương qua cái chết để cứu độ nhân loại: “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.” Chúa Giêsu chấp nhận mọi nhục hình của nhân loại, vì Ngài sống cho sự thật, cho tình yêu chân chính và làm đẹp lòng Chúa Cha chứ không phải làm đẹp lòng con người ích kỷ, gian tham, dối trá, tội lỗi. Nhưng Ngài không hổ thẹn vì Ngài hằng cầu nguyện, kết hiệp với Chúa Cha, Đấng sẽ đem lại vinh quang cho Ngài. Sự hạ mình và niềm phó thác, vâng phục của Chúa Con đi con đường thập giá (như bài Tin Mừng hôm nay thuật lại) theo thánh ý Chúa Cha đã đem lại cho Ngài sự phục sinh vinh thắng, mà Thánh Phaolô tông đồ nơi bài đọc 2 đã phải cất lên lời ca tụng: “Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.” Nhưng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng và nguyện bước theo Chúa Giêsu, chúng ta đã sống được như Ngài sống hay chưa? Xét lại lịch sử Giáo hội, chúng ta chỉ thấy được các vị thánh họa lại ít nhiều con đường thập giá Chúa đã đi. Còn đại đa số chúng ta cố gắng khôn lanh sao đó để làm đẹp lòng mọi người xung quanh, để đem lợi ích lại cho mình ở trần thế này, chứ chúng ta chưa chịu sống làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta ngại sống và làm chứng cho sự thật vì chính chúng ta đã sống thiếu sự thật. Chúng ta ngại nói với anh chị em mình, con cháu mình về sự tốt lành của Thiên Chúa vì chính chúng ta đã không chịu cố gắng sống những điều thánh thiện đó. Chúng ta ngại dẫn chứng những giới răn của Chúa dạy chúng ta sống tốt. Chúng ta ngại góp ý những người đang phạm tội công khai về tổ chức, tham gia, cho vay mượn, thế chấp, cầm cố tài sản về cờ bạc, đề đóm. Chúng ta ngại góp ý những người sống buông thả trong tình ái, xác thịt và muôn vàn tội lỗi khác chỉ vì chúng ta sợ bị trả thù, bị tố cáo vạch mặt ngược lại vì chúng ta cũng không phạm tội này thì tội khác, và chúng ta sợ chết. Nên có có treo bảng ấp văn hóa, phường văn hóa mà vẫn có những thành viên vô văn hóa. Có chạy vượt cả đèn đỏ mà không bao giờ đến đúng giờ. Có ra vẻ xài hàng xịn, cũng không do mình làm ra mà do nước ngoài cung cấp. Có dương cao biểu ngữ xã hộ công bằng văn minh thì vẫn còn đó biểu tình, khiếu kiện. Hết sức bảo vệ mạng sống của mình mà phá thai nhi là như vậy. Chúng ta và con cháu chúng ta vẫn còn chìm trong đau khổ dài dài vì chúng ta vẫn chỉ biết sống cho mình, không chịu sống cho sự thật, cho tình yêu dù phải hy sinh chính mình. Chính khi chúng ta sống và tạo cơ hội cho nhau sống hai mặt, vừa ca tụng Thiên Chúa vừa phạm tội, là chính lúc chúng ta sống như dân Do Thái khi xưa: Vừa tung hô Thiên Chúa, vừa đả đảo Ngài. Vừa nghênh đón Ngài, vừa đem Ngài đi đóng đinh. Con cái hư đốn là sự xỉ nhục nặng nề vào mặt cha mẹ của mình nhất. Chúng ta nhận mình là con Thiên Chúa mà chúng ta lại phạm tội, thông đồng cho tội lỗi là chúng ta xỉ nhục chính Thiên Chúa đó.

Tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta ý thức rằng trong tuần lễ này, toàn thể Giáo Hội chúng ta lặng lẽ dõi bước theo Chúa đi vào con đường khổ nạn. Âm thầm nhìn Chúa bị treo trên đồi cao… chỉ vì hạnh phúc của chúng ta. Ôi một tuần hồng phúc. Xin cho chúng ta sống trọn tuần này với lòng cảm mến nồng nàn, lòng biết ơn sâu xa. Xin cho chúng ta luôn trung thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Chúa đã sống vì yêu, chết vì yêu và chỉ trong tình yêu mới tạo sức sống cho cuộc đời. Xin cho chúng ta là con Chúa, phải làm vinh danh Chúa, đừng phạm tội làm ô nhục danh Ngài nữa. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*