Không Có Chia Ly
Chẳng bao giờ có chia ly em ạ
Em không tin, nhưng phép lạ mỗi ngày
Như mây nước chạm trời xanh nắng hạ
Rồi âm thầm khe mạch kết nhuỵ hoa
Em nghĩ gì về những người đã đi xa
Là đoàn tụ, là nơi kia hạnh ngộ
Là băng giá tan tành mùa xuân rộ
Là men say rượu chảy khắp sông hồ
Ta vẫn biết tinh cầu hai phần tối sáng
Ngày và đêm vẫn dìu dắt lang thang
Thì chia ly đâu thể hiểu rõ ràng
Vì nỗi nhớ làm không gian tan biến
Ta chẳng thấy chia ly, mà là gặp lại
Gió giao mùa về gặp lá hoa xưa
Những linh hồn về cội nguồn vĩnh cửu
Em ra đi vũ trụ rộng ra vừa.
Nguyễn Phước Hưng
Nhận xét góp ý