Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

LIÊN HOAN THÁNH CA PHƯƠNG LÂM

Mai Nguyên Vũ

20/12/2013

Chú Bạch Mã Inova đang khục khặc phi “nước liều” trên “con đường đau khổ”, vượt 105 cây số từ Biên Hòa tới Phương Lâm dự Liên Hoan TC. Nhớ lần LHTC lần II, cũng con Bạch Mã này đèo sư phụ Vinh sơn Phạm Liên Hùng đi thỉnh kinh suốt 12 giáo hạt. Năm nay đoàn Tây Du Ký có chút thay đổi. Sư phụ Vinh sơn chào bye bye lên núi an dưỡng rồi. Ngài sai sư phụ trẻ (mới xuống núi) Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng thay thế. Bát Giới Lâm Thành cũng vắng mặt vì mới bị yêu quái ra chiêu độc, chàng bị chấn thương đầu…gối. Lão Oanh Oanh thay Bát Giới lên nài ngựa. Còn Ngộ Không (Nguyên Dũng), Sa tăng (Mai Nguyên Vũ), Quan âm Bồ tát (Nguyên Nhung) “vũ như cẩn”.

Nói về Bồ tát Nguyên Nhung, hôm LHTC tại Ninh Phát, nhạc sĩ Hải Nguyễn có ra một câu đố: Nguyên Nhung vừa là nhạc sĩ, vừa là ca trưởng, đồng thời là trưởng nhóm Sao Mai, lại là bà cố, vì có cậu ấm đang tu tại ĐCV Xuân Lộc. Vậy phải gọi tên nàng làm sao cho đủ mọi chức danh? “Cố nhạc sĩ, ca trưởng, trưởng nhóm SM”? Coi chừng ăn nhéo. Không ai giải được. Cuối cùng ns Hải Nguyễn giải thế này: “Bà cố – nhạc sĩ – ca trưởng – trưởng nhóm SM Nguyên Nhung”. Tên này dài nhất giáo phận, đọc đứt hơi luôn.

Đoàn “Du Thính Ca” (đi nghe thánh ca) tới Phương Lâm lúc trời vừa ập tối. Xe còn phải vượt quãng đường hẹp, hai bên là cánh đồng lúa. Xa xa núi non chập chùng. Tiếc rằng trời tối, chỉ thấy cảnh vật lờ mờ, nếu không các nhạc sĩ lại nổi hứng, thơ nhạc vãi ra đầy  xe.

Phương Lâm là hạt xa nhất giáo phận nên được UB TN ưu ái. Số vị tham dự lên tới con số 9. Cha Đaminh Nguyễn Minh Phương, cha xứ Quang Lâm chiêu đãi quí cha và UBTN bữa ăn nhẹ nhưng rất nặng bụng.

16g30, cha quản hạt Phương Lâm Trần Văn Phan khai mạc Đêm Yêu Thương.

Nhạc đoàn giáo xứ nhà thổi vào đêm Liên Hoan một giai điệu vui tươi rộn rã. Tiếp theo là 9 ca đoàn lần lượt trình diễn 9 bản hợp xướng Giáng Sinh, dưới sự dẫn dắt dí dỏm của hai MC “độc thân vui tính”: cha Giuse Chí và sơ Hà.

CS Kim Cúc và hai CS nhà Quyết Thắng, Huy Tuấn góp phần cho buổi Liên Hoan thêm đậm sắc màu bằng những bản thánh ca và tình ca Giáng Sinh.

GX Quang Lâm có một giáo họ người Châu Mạ. Các em Châu Mạ trình diễn một màn múa Dân tộc thật độc đáo. Đây là người Dân tộc “chính hiệu con nai vàng ngơ ngác”, không phải “hàng nhái” như các nơi khác đâu.

Ngồi thưởng thức đêm thánh ca yêu thương, tôi khám phá một đóa hoa thánh nhạc tuyệt đẹp: nhạc sĩ Viết Phương, thành viên nhóm Sao Mai, học trò cha thầy Phạm Liên Hùng. Nhà anh mãi tận Căn Cứ, thế mà mỗi tuần hai lần, anh vượt 160 cây số đi dạy nhạc miễn phí cho anh chị em trong giáo hạt Phương Lâm…Thêm một vườn hoa nữa: các cha trong hạt Phương Lâm rất trẻ, đẹp giai và năng…nổ. Điều này chứng tỏ Đức Cha thật sáng suốt. Đây là vùng xa xôi nhất giáo phận, các cha trẻ mới đủ hơi ca bài “ngựa phi đường xa” mà về TGM, cấm phòng, hội họp,  đưa đám…ma.

Buổi hội diễn thánh ca Đêm Yêu Thương càng về đêm càng thêm hấp dẫn.

Tiết mục cuối cùng là bài “Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời” của LM Phaolô Đạt, bài thánh ca già trên 100 tuổi, do ca đoàn Ngọc Lâm thể hiện rất thành công, có các em thiếu nhi múa minh họa thật dễ thương, một kết thúc tuyệt đẹp.

Cha TBTNGP Đaminh Trần Công Hiển phát biểu cảm tưởng. Ngài không quên nêu ước nguyện của hai Đức Cha muốn tham dự thánh ca với từng giáo hạt, nhưng vì tuổi cao sức yếu và bận nhiều công việc nên các Ngài gửi lời chúc mừng cho Liên Hoan thành công tốt đẹp.

Trước khi ra về, mọi người được cha xứ mời dự tiệc “bụp phê”. Đoàn “Du Thính Ca” Biên Hòa ngại đường xa đêm tối, giả bộ từ chối nhưng ai nấy đã âm thầm ôm về xe không thiếu món nào. Xe nổ máy, thày trò Đường Tăng bắt đầu xơi “bụp phê” kiểu mới: “Du thực”, vừa đi vừa bụp vừa phê ngay trên xe, ngay trên quốc lộ 20.

 

Có 01 phản hồi cho bài viết: LIÊN HOAN THÁNH CA PHƯƠNG LÂM

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*