CƠN KHÁT
(Ga 6,24-35)
Con chỉ là phàm nhân
Mong manh và yếu đuối
Ngược xuôi giữa dòng đời
Khát khao tìm hạnh phúc
Dòng đời cứ thôi thúc
Giũa trăm nỗi khát mong.
Khát mong được trọng vọng
Giữa những người anh em
Mong mình được ca khen
Là những người tài trí
Mong giàu sang phú quý
Đời hạnh phúc xa hoa
Ước mơ mãi vươn xa
Trên đỉnh cao danh vọng
Hạnh phúc như gió lộng
Bỗng chốc hóa hư không…
Chúa ơi trong cuộc sống
Cho con biết nhận ra
Những phù phiếm xa hoa
Chỉ là cơn gió thoảng
Khát khao đời viên mãn
Là tìm Chúa cao sang
Ngài sẽ rộng tay ban
Đời chan hòa hạnh phúc!
4/8/2012
Song Lam
Nhận xét góp ý