KHÓC MẸ
(Mến tặng những ai còn mẹ)
Con đi ngày ấy sự bất ngờ
Loạn lạc đời trai tìm trốn chạy
Xa quê, bỏ mẹ, vợ con thơ
Biệt xứ cô đơn lòng uất hận
Một mình chiếc bóng rối như tơ
Vợ yếu, mẹ già, con tuổi dại
Tính toan đoàn tụ phải trông chờ
Gặp vợ, hai con nước mắt rơi…
XÂY LĂNG DỰNG MỘ CHA MẸ
(Tháng 11 – Mến tặng những ai không còn cha mẹ)
Mẹ cha công đức sanh thành
Đạo con phải biết rạng danh với đời
Đừng cho hổ hẹn tiếng cười
Nơi xa quê xứ, ngàn khơi tìm về
Dù mưa hay nắng không nề
Quê hương xứ sở bốn bề xanh xanh
Công lao tổ phụ lập thành
Hội Điền đất ruộng đời lành cá tôm
Chôn rau cắt rốn sinh tồn
Phương xa cách trở chạnh lòng nước non
Tinh thần quyết chí tâm hồn
Xây lăng lập mộ đạo tròn mới an
Mọi bề lo liệu tính toan
Cháu con đông đúc đảm đang cũng rành
Mướn xe chuyển chở về nhanh
Quê hương làng cũ hanh hanh nắng vàng
Bà con đẹp tình nể nang
Xin nơi tạm trú để toan mọi bề
Đá đen bóng láng thấy mê
Thành quanh sáng đẹp, có đề bia cao
Bà con hàng xóm xôn xao
Ly hương đất tổ nao nao lòng thành.
Lê Nghiêu (Gx Bùi Đức)
Nhận xét góp ý