THỜI GIAN VĨNH CỬU
Bên kia thời gian là gì ?
Có phải bình an không ví, không suy ?
Hay là vẻ đẹp ly kỳ ?
Ừ, là hạnh phúc không chi hiểu được !
Nơi đó bao người đã từ khước
Sống trụy lạc và cất bước đi qua
Nơi hoàng hôn không nhạt nhòa
Và có bình minh rực tỏa sáng lạng
Nơi ta phải làm “cách mạng”
Biến đổi đời mình sang trang cuộc sống
Nơi trần gian tưởng mênh mông
Nhưng tất cả chỉ là rỗng, và rỗng !
Thời gian không giấc phiêu bồng
Vì cuối con đường, được sống vô biên
Nên giờ ta là người điên
Cho một thời ta hồn nhiên mơ mộng
Với đất trời, lòng trải rộng
Cho một thời ta biết sống trao ban
Bên kia ta vén bức màn
Nên thời gian luôn giới hạn trần thế
Chốn trần gian đừng say mê
Hãy bỏ hết ngày mạc thế đã gần
Vén thời gian, đón hồng ân
Ta hiểu được ta cần cho sự sống
Vì tim ta đập phập phồng
Trước bến thời gian ta trồng đức mến
Vì khi thời gian cuối đến
Chỉ tồn tại là lòng mến với ta
Hãy sống cho chọn ta là
Đó là vĩnh cửu đó là thời gian.
Micae. Nguyễn
Nhận xét góp ý