***
(Viết tại San Jose-Mỹ)
Đêm trăng trong sáng đẹp vườn hoa
Dìu dịu hương đưa thơm ngát xa
Tha thướt quanh hồ soi bóng nước
Chập chờn đáy nước ánh trăng già
Hòn non nghiêng bóng suối khe chảy
Cá vẫy đuôi bơi, móng nước mà
Đẹp cảnh hồn nhiên thiên tác tạo
Vườn trăng hoa lá gợi tình ta.
Lê Nghiêu
Trăng đêm sáng đẹp nhuộm vườn hoa
Hương quyện lâng lâng theo gió xa
Nhìn cảnh, Lê Nghiêu hoài mộng trẻ
Ngẩm tình Mỹ quốc vẫn chưa già
Mặc người phong tục nào phơn phớt
Tìm cảnh thiên nhiên mới mặn mà
Trắng sáng, hoa thơm đâu chẳng có
Hồn thơ ăm ắp gọi tình ta.
Đẹp đâu trăng đó… bóng nơi xa
Chắc còn đợi ai đó …chốn quê nhà
Bến nước trăng kia…đâu cũng thế
Chỉ sợ ngày về…đã phôi pha !!!