546. ĐI HÂN HOAN, VỀ HẠNH PHÚC
Suy niệm Lc 10, 17-24
Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên, 03-10-2026
Ba Chuông, 16-9-2026
“Các con hãy vui mừng
vì tên các con đã được ghi trên trời”.
“Chớ vui mừng vì các thần vâng phục
Nhưng vì tên các con, đã được ghi trên trời”
Hóa ra là chuyện danh vọng trần đời
Chẳng xứng với niềm vui nơi Nước Chúa
Ngợi khen Cha Đấng khiêm nhường muôn thuở
Luôn quý yêu ai bé nhỏ khiêm nhường
Cha mạc khải lòng từ ái xót thương
Và đón nhận vào quê hương thương xót
Để cảm nếm niềm an bình hạnh phúc
Siêu vượt trên danh lợi dục trần gian
Tuổi tên, danh vọng, phú quý, bạc vàng
Như bèo bọt, như phù vân chóng vánh
Ngợi khen Cha, đấng ngàn trùng chí thánh
Đức khiêm nhường là sức mạnh của Cha
Là quyền năng, là thương xót hải hà
Dành cho ai lòng đơn sơ chân thật
Đặt vận mệnh đời trong tay Cha, duy nhất
Chẳng màng chi chuyện lợi lộc thế gian
Có nên công cũng nhờ sức Cha ban
Nhờ ân sủng tuôn tràn lòng khiêm hạ
Lạy Chúa Giê-su, con xin cảm tạ
Hồng ân nhiệm lạ, môn đệ thừa sai
Đi hân hoan vinh danh Chúa muôn loài
Về hạnh phúc trong Nước Ngài vĩnh cửu














Nhận xét góp ý