543. HÓA NÊN NHƯ TRẺ NHỎ
Suy niệm Mt 18, 1-5. 10
Lễ các Thiên Thần Hộ Thủ, 02-10-2026
gã tuần phiên, 14-9-2026
“Các thiên thần của họ trên trời
hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy,
Ðấng ngự trên trời”.
Cần phải hóa nên như trẻ nhỏ
Để lòng mình được thư thả, hồn nhiên
Trong tay Chúa, xót thương và uy quyền
Luôn che chở đời bình yên hạnh phúc
Bởi
Chúa lệnh cho các thiên thần đi trước
Dẫn bạn bước theo trên vạn dặm trường
Đưa bạn đến nơi dọn sẵn yêu thương
Cùng Thiên Chúa nơi quê hương vĩnh cửu
Nhỏ lại đi để biết mình hạn hữu
Có là chi trong thế giới chóng qua
Hạt bụi hồng giữa một mớ phù hoa
Sao có thể tự mình mà hóa kiếp
Cứ nhỏ đi, nhỏ rồi, lại nhỏ tiếp
Hết một đời chưa biết lớn nổi không
Nếu bàn tay Thiên Chúa chẳng quan phòng
Thời tất cả về hư không muôn thuở
Xin giúp con sống tinh thần bé nhỏ
Là khiêm nhu tin cậy Chúa Giê-su
Để được Người đưa đến cõi thiên thu
Nhờ các thiên thần thương yêu dẫn dắt
Còn mấy nữa, đồi thông đang trước mặt
Dẫu có già nua, vẫn nhỏ bé thôi
Cho con xin ẩn náu nơi tay Người
Để được sống trong Nước Trời hằng sống














Nhận xét góp ý