541. CHÚA YÊU NGƯỜI PHẬN NHỎ
Mừng lễ chị Thánh Tê-rê-xa, 01-10-2026
M. Sao Khuê, 12-9-2026
Chị luôn có ý ngay lành
Tinh tuyền hồn xác, chân thành tình yêu
Nhỏ thôi, để Chúa nuông chiều
Lặng thầm uống chén lộc triều thánh ân
Sống với Chúa, vui tình thân
Việc gì cũng đẹp tinh thần khiêm nhu
Nét duyên của Chúa Giê-su
Chính là nhẫn nhịn, làm vui lòng người
Giờ kinh nguyện, tắt một lời
Ngất ngây, thơm ngát, rạng ngời hương yêu
Chẳng bao giờ, chị cô liêu
Chúa không để chị hắt hiu u buồn
Có sầu đôi giọt lệ tuôn
Cũng là khóc nũng với nguồn tình thiêng
Chẳng còn lẽ kín niềm riêng
Trong Giê-su nhịp chung chiêng an bình
Ngợi khen Thiên Chúa hiển linh
Nơi người khiêm nhượng nhận tình Chúa yêu
Chúc tụng Thiên Chúa cao siêu
Chúa yêu phận nhỏ, Chúa yêu khiêm nhường














Nhận xét góp ý